Về thăm thầy cũ…
Một đời phấn trắng, bảng đen
Bóng thầy ngồi với ngọn đèn đêm đông
Nghiêng nghiêng nét chữ nao lòng
Gió qua khe khẽ góc phòng lặng yên.
Bài học như vẫn vẹn nguyên
Dẫu con xuôi ngược trăm miền, thầy ơi!
Buồn vui, thành bại trường đời
Lòng con thấm thía từng lời thầy trao.
Tóc thầy điểm trắng nao nao
Vấn vương bụi phấn hay màu thời gian?
Mùa đông xao xác lá bàng
Giọng thầy trong gió đa mang nỗi niềm.
Chúng con tựa những cánh chim
Bay xa vẫn nhớ về tìm trường xưa
Dòng lưu bút ấy như vừa
Rưng rưng một buổi chiều mưa năm nào.
Chiều nay gió bấc cồn cào
Trong con là điệu ca dao cánh cò
Về thăm lại “người lái đò”
Bạc đầu con vẫn là trò, thầy ơi!
Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/192068/ve-tham-thay-cu%E2%80%A6--











