Kỳ quan xanh
Thơ của Lê Đình Trọng
Nửa thế kỷ trầm tích
Nay hợp lưu một nhà
Kỳ quan Tây Nguyên mới
Biển - rừng cùng hòa ca...
Quê anh đầy nắng gió
Có hồ, thác lượn vòng
Có biển xanh, cát trắng
Ru mãi tình ngàn năm.
Có Lang Biang cao ngất
Có Tà Đùng thẳm sâu
Có tình anh - núi lửa
Dung nham yêu… Nhiệm mầu!
Có titan, sa khoáng
Có bauxite hồng, nâu
Có Công viên (*), Đảo ngọc (**)
Mời em về làm dâu.
Bình nguyên xanh uốn lượn
Kén tằm vàng xôn xao
Trên “Con đường tơ lụa”…
Hỏi lòng có nôn nao?
Quê anh - Miền di sản
Hội cồng chiêng - Hồn rừng
Đêm bing boong chiêng thức
Vòng xoang… đong đưa tình.
Hội cầu ngư - Hồn biển
Bả trạo đắm lòng người
Vũ điệu Chăm mê hoặc
Bên tháp cổ… Trăng rơi…
Về làm dâu, em nhé!
Phía núi mẹ đất lành
Nghe biển - rừng kể chuyện
Giữa những kỳ quan xanh.
(*): Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO
(**): Đảo ngọc Phú Quý
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ky-quan-xanh-440893.html











